Giữa chúng mình liệu còn những thiết tha
Hay tình đã phôi pha theo ngày tháng
Chắc cảm xúc nay chừng như đã cạn
Có điều gì vướng bận giữa anh – em.

Con phố dài lặng lẽ bước buồn tênh
Đếm từng bước rồi bỗng quên chẳng nhớ
Đêm lành lạnh rã rời nơi phố nhỏ
Tìm nơi mình từng hò hẹn nên thơ.

Phố bỗng buồn đón một kẻ bơ vơ
Cây trút lá đứng co ro lặng lẽ
Em ngồi đấy hàng giờ bên chiếc ghế
Nhớ anh nhiều chợt đổ lệ xót xa.

Sương rớt vai lẫn nước mắt nhạt nhoà
Tự dành dỗ thôi mi à! Đừng khóc
Năm tháng ấy bản thân từng cô độc
Chưa quen ư! Sao thoáng chốc vỡ oà.

Phố một mình nên phố bỗng dài ra
Càng đi mãi đường càng xa thăm thẳm
Lòng càng nhớ bàn tay ai từng nắm
Giờ chỉ còn miền dĩ vãng xa xăm!

#TAN – Trần Ánh Nguyệt

Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago