Tháng ba về làm chín mọng mùa Xuân
Làn mưa mỏng tần ngần giăng giăng phố
Bông bưởi trắng thoảng đưa hương đâu đó
Chợt nồng nàn, chợt nhàn nhạt bay qua.

Tháng ba về dịu dàng những nụ hoa
Vạt cải trắng ngoài đồng xa khoe sắc
Hoa ban tím trong ráng chiều trầm mặc
Gió lưng trời thoảng chấp chới chênh vênh.

Tháng ba về thả giọt buồn lênh đênh
Ta lặng yên với nỗi niềm trăn trở
Ánh mắt ai hằn in trong miền nhớ
Chợt nhạt nhoà , chợt thổn thức hanh hao.

Nỗi nhớ dần gầy héo đến xanh xao
Tháng ba sang … lòng ta thôi nức nở
Người nơi nao ?
Vui không…?
Ngắm mưa bay bay ngoài cửa sổ
Ta nơi này…
Phiêu diêu…
Thả mấy vần thơ … cong vênh sưởi ấm lòng!

Rét Bân về … ta nhé đừng chờ mong
Lời thương nhớ trả hư không, đành vậy
Dòng tin nhắn soạn rồi nhưng bỏ đấy
Thử một lần …
Quên nồng ấm… yêu thương…!

Tháng Ba rồi… ta nhé đừng vấn vương
Gạt tên người …
Thôi tương tư khắc khoải!
Đoạn tình ấy giấu vào tim mãi mãi
Lại dịu dàng … đón những ngày cạn Xuân

Đồng Ánh Liễu

#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago