Tháng Mười về trời đất đẹp làm sao
Mây trên cao thong dong và yên ả
Hương hoa sữa nồng nàn đưa muôn ngả
Nắng cũng vàng óng ả khắp nơi nơi.

Tháng mười về ngọt ngào những ngày trôi
Em hạnh phúc rạng ngời đôi mắt biếc
Thương anh rồi thanh Xuân kia chẳng tiếc
Quý vô ngần quãng đời có anh thôi !

Tháng mười à! Yêu lắm tháng mười ơi
Bởi có anh đến bên đời này đó
Em chỉ muốn được ôm mẹ nói nhỏ
Lời cảm ơn sâu sắc tự đáy lòng

Tháng mười về lưng chừng giữa thu đông
Em chờ mong tới ngày đặc biệt nhất
Gửi tới anh lời chúc mừng sinh Nhật
Người thương à! Mong anh thật bình an

Cuối tháng mười trước bậc thềm đông sang
Nắng vắt ngang nền trời xanh mát dịu
Mẹ tặng em một người luôn thấu hiểu
Anh bên đời – em hạnh phúc biết bao!

Sinh thần người lòng em chỉ ước ao
Cuộc sống anh luôn ngọt ngào yên ả
Ở quanh anh tràn tình thương khắp cả
Đời êm đềm chẳng có những ưu tư !

Đồng Ánh Liễu

#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago