Em nói gì với tháng Sáu kiêu sa
Khiến cho gió phải la đà như vậy
Em nói gì mà áng mây ngúng nguẩy
Bồng bềnh trôi nghiêng ngả cả dáng chiều.

Em nói gì mà nắng gió thật phiêu
Ngoài triền đê rợp cánh diều căng gió
Thoảng man mác dịu ngọt hương hoa cỏ
Áo trắng ai qua ngõ nón nghiêng che

Em nói gì mà tháng Sáu lắng nghe
Bằng lăng tím khoe màu trong nắng gió
Hoa phượng đỏ rực một trời thương nhớ
Ve râm ran tấu bản nhạc trưa hè

Em nói gì mà tháng Sáu say mê
Gọi cơn mưa giúp ngày hè dịu mát
Cả đồng quê lúa chín vàng bát ngát
Tỏa hương thơm bay trong gió ngập tràn

Em nói gì để tháng Sáu đa đoan
Đôi mắt biếc cứ mơ màng đâu đó
Nắng nũng nịu khẽ hôn lên môi nhỏ
Cho ai say hương hoa cỏ nồng nàn

Tháng Sáu về, lòng bất chợt mênh mang
Ngẩn ngơ nhớ dáng hình ai trong nắng…!!

#GiaBảo

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago