TÂM SỰ - NỖI BUỒN

VALENTINE BUỒN, EM NHỚ ANH…!

Nhìn đôi lứa tay trong tay kề cận
Valentine buồn xa vắng một người thương.

Ở phương này mưa rả rích rơi tuôn
Làm khơi gợi bao nguồn cơn dĩ vãng
Cũng năm trước ngày này thật lãng mạn
Nến và hoa mình trao tặng môi mềm

Valentine về làm em nhớ anh thêm
Miền ký ức êm đềm ngào ngọt quá
Nhìn thực tại mỗi người đi mỗi ngả
Mưa não nề … đêm lạnh giá hồn côi

Ở phương trời nào đấy thật xa xôi
Xin nhắn gửi đôi lời theo cánh gió
Rằng: nơi ấy có người yêu bé nhỏ
Chốn đi về vò võ một mình ên

Valentine buồn ngồi viết một cái tên
Mưa vẫn đổ làm buồn thêm chút nữa
Thèm môi ấm thật nồng nàn chan chứa
Đêm một mình bên song cửa … nhớ anh!

#TAN- Trần Ánh Nguyệt

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago