Anh vẫn còn thương em lắm đúng không?
Anh nói quên nhưng trong lòng rất nhớ
Cũng như em tình anh là muôn thuở
Yêu nhất đời dẫu chẳng ở cạnh bên.

Nhớ anh nhiều em chỉ biết gọi tên
Lỡ yêu rồi nên khó quên như thế
Anh lẫy thôi cũng quên em nào dễ
Em biết mà mình đâu thể mất nhau.

Tình trao anh vẫn luôn mãi xanh màu
Chắc có lẽ kiếp sau chưa phai nhạt
Anh cũng vậy có ai nào đâu khác
Mình giận hờn chỉ tan nát lòng nhau.

Hứa nhé anh từ đây đến mai sau
Mình mãi thương không bao giờ thay đổi
Đủ tin yêu em sẽ không hờn dỗi
Dù cách xa cũng đừng đổi thay lòng.

Người thương à mình hoà nhé được không…?

#NgọcPhương
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago