Đã dặn lòng tự nhủ phải cố quên
Những chuyện buồn làm môi mềm bật khóc
Trái tim này đầy cắt ngang xước dọc
Chần chờ gì không học cách bỏ buông

Đã dặn lòng xem nhẹ những tổn thương
Mà cuộc sống vô thường đang mang lại
Nhưng than ôi tâm tư nặng trĩu mãi
Chẳng thể nào thư thái lẫn an yên…

Đã dặn lòng thôi đừng có ưu phiền
Chuyện đã qua thì quên vào quá khứ
Chỉ cần thương bản thân mình là đủ
Sao dặn rồi mà cứ phủ vào thân

Tiên trách kỷ thì hậu phải trách nhân
Cứ ôm lấy những phần không cần thiết
Tâm thật thà luôn luôn bị thua thiệt
Đời vô thường…ai biết đến ngày mai…

Hương Mùa Thu?
#ThoHMT

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago