Nửa đời người tôi hiểu được Vô thường - ấy lẽ thường nhiên Và ta chỉ là chiếc lá Trong…
Có một người ta mới chỉ nhìn thôi Mà cảm thấy chắc cả đời thương nhớ Bởi vì đâu ta…
Sau tất cả tôi trở về bình thản Nhớ hay quên cũng chẳng quá bận lòng Giờ mọi điều thả…
Người có biết trần gian là quán trọ Vừa thanh xuân thoắt cái đã bạc đầu Đời vội vã còn…
Em đợi gì trong nắng ấm tháng Tư Mùa hoa loa kèn hình như đang nở Có đợi anh về…
Anh thấy mình như một kẻ ngẩn ngơ Cứ mong ngóng đợi chờ về nơi đó Cứ chờ trông bờ…
Cô ấy vừa thông báo Sang năm em lấy chồng Ngoài hiên bông hoa gạo Nở mà lòng... thinh không…
Mai nhà người sẽ làm lễ rước dâu Thuyền đã bỏ sóng bạc đầu đi mãi Thương em quá nuôi…
Chẳng thể nào mình trở lại được đâu Buồng tim ấy ngập sầu rồi anh ạ Hãy cứ để hồn…