Chiều buông nhẹ ánh dương xuống núi Hoa tím buồn đang tủi điều chi Cánh hoa mỏng mảnh nhu mì…
Có một thời mình đã thuộc về nhau Con phố nhỏ ánh đèn màu rực rỡ Trời xuôi khiến cho…
Trời đông rồi cái lạnh đã ghé sang Em tỉnh mộng giữa muôn vàn nỗi nhớ Ngoài sân vắng nụ…
Tháng Mười rồi sao nắng vẫn đùa vui Cái chớm lạnh đã ngủ vùi đâu nhỉ Hay đông chán một…
Thu vừa khuất đông liền chạm ngõ Cái lạnh về em có hay không Mặc mau chiếc áo len hồng…
Xin trả lại ân tình đã cũ Trả lại chàng những nụ cười xinh Rồi đây hai đứa chúng mình…
Chiều nay gió vô tình lay nhẹ Làm cả đồi sim khẽ rung rinh Gió sao gợi lại chuyện tình…
KHÔNG duyên phận thì sao gặp gỡ GIAN dối này trả nợ tình si LÀ do kiếp trước xuân thì…
Nhớ người ánh mắt sâu thăm thẳm Qua ta rớt lại một ánh nhìn Để rồi thành vết hằn sâu…
Đã bao lần em cầm điện thoại lên Mở Zalo xem anh còn truy cập Nhìn tên anh - đèn…