Dường như ai đi ngang cửa Hay là ngọn gió mải chơi Chút nắng vàng thu se nhẹ Chiều nay...…
Nếu ta gửi tình yêu Vào một nơi chân thật Thì tình yêu của ta Sẽ thành hương thành mật.…
Có một mùa hoa cải Nở vàng bên bến sông Em đương thì con gái Ðợi tôi chưa lấy chồng.…
Vấp ngã một lần nên luôn thấy chông chênh Trao hết yêu thương nhận về mình nông nổi Ngược nẻo…
Ngốc một chút, chắc là không sao nhỉ Bởi giản đơn em chỉ muốn là mình Chẳng dịu dàng mà…
Anh đừng tìm đâu đó một giấc mơ Thuở dại khờ tháng năm chờ mòn mỏi Đọng trong tim là…
Em giấu gì trong cơn gió chiều nay Chút niềm nhớ xuyến xao ngày gặp gỡ Vài kỷ niệm của…
Viết những dòng này để xin lỗi chính tôi Xin lỗi tuổi xuân bao năm bỏ phế Xin lỗi những…
Em chỉ cần một cuộc sống bình dị Ở bên anh, là tri kỉ, người thương Mỗi sáng sớm chân…