Em muốn được một lần quay trở lại Lối yêu xưa ngày hai đứa hẹn hò Để một lần được…
Giận em rồi nên chẳng chịu nhắn tin Cứ như kẻ... lạ xa nghìn năm trước Im lặng thế làm…
Nếu được ước... em xin làm đá cuội Lặng yên nghe dòng suối khẽ rì rào Mặc tình người thay…
Gió nhẹ nhàng cho làn tóc em bay Mang niềm nhớ bởi thu này xa vắng Từng lối ngõ cũng…
Miễn ta thấy mình bình an là được Bão giông nào rồi cũng lướt qua thôi Bao gian khó giữa…
Cảm ơn anh luôn cùng em sớm tối Cánh tay này cho em gối mỗi đêm Cảm ơn anh mang…
Em muốn cùng anh đi về với biển Mình ngắm hoàng hôn, lặng lẽ, bình yên Bỏ phía sau tất…
Có một màu tim tím lúc hoàng hôn Từng tia nắng dập dờn nơi đầu ngõ Người ta bảo thu…
Anh bận lắm, em ơi đừng giận nữa Việc rất nhiều chẳng có đủ thời gian Biết trong em nỗi…
Cuộc đời này ta còn nữa nợ nhau? Từ lúc yêu nay mái đầu điểm bạc Con tim nhỏ không…