Tác giả: Nguyễn Huệ Sinh sống và làm việc tại Kon Tum Là người sống tình cảm và có một…
Ngày Vu Lan rất nhiều thơ về Mẹ Bởi nặng mang, sinh đẻ khó trăm bề Mẹ hiền lành, chân…
Giãn cách rồi ta làm gì đây nhỉ? Cứ ở nhà đừng rầu rĩ người ơi Phía ngoài kia mưa…
Đôi lần đùa anh hay hỏi một câu Nếu ngày sau anh là người phụ bạc Em có buồn đau…
Anh có biết yêu phụ nữ thật lòng Sẽ được gì trong mênh mông cuộc sống Lãi lắm đấy hơn…
Cái tôi cần chính là sự quan tâm Người ta lại tặng tôi lòng thương hại Nên đi tiếp hay…
Đứng trước biển chạnh lòng thấy cô đơn Khi sóng cứ theo thuyền xa khơi mãi Cả một đời sóng…
Em đừng buồn vì thu đi nhanh quá Đông ùa về nghiêng ngả nắng hanh hao Cái rét kia sao…
Em giấu anh trong tim mình thật kỹ Giấu ánh nhìn sâu thẳm để bình yên Thương nhiều lắm dằn…
Sắp xa rồi xa cái tuổi bốn mươi Chỉ mong sao môi vẫn cười rạng rỡ Nét dịu dàng từng…