Em biết cuộc đời không thể có giá như Từ lúc gặp anh chỉ có từ tiếc nuối Phận số…
Cô gái à! Em cười có được không? Đừng buồn bã để lòng thêm u uất Ở ngoài kia giữa…
Em về nhặt nắng trên hè phố Chờ ngày rét mướt bỏ ra hong Trả lại bình yên cho người…
Ừ thì người hãy quay lưng Duyên mình một đoạn lưng chừng thế thôi Đừng đem nỗi nhớ xẻ đôi…
Ta xa rồi có phải thế không anh? Dù lối cũ mỗi ngày ta đếm bước Nhưng nơi ấy hai…
Người phụ nữ qua rồi thời son trẻ Bỗng yêu hơn sức khỏe bản thân mình Dẫu biết rằng chẳng…
Có một người càng giận lại càng thương Miệng dẫu bảo... kệ đường ai nấy bước Nhưng cố lắm cũng…
Tác giả: Nguyễn Hoài Thư Facebook: Nguyễn Hoài Thư Hiện sống và làm việc tại Nam Định Tác giả Nguyễn…
Người thương à từ cái bữa anh đi Em lạ lắm... không làm gì được cả Dòng lệ đắng từng…
Anh... Em có trở về rồi lặng lẽ rời đi Lòng vẫn nhớ thương níu ghì em ở lại Những…