Nếu bên tôi chỉ là sự bần cùng Thì xin người đừng bên tôi nữa Tôi chẳng muốn mình là…
Đi qua mùa thương nhớ Mấy người quên được nhau Khi tình yêu ở lại Bảo sao lòng không đau...…
Tình một chiều buồn quá phải không anh ? Tình thật mong manh và vương đầy ngang trái Tình một…
Duyên chẳng trọn cả khối tình vỡ nát Người quay lưng, kẻ tan tác cõi lòng Con phố nằm run…
Một tình yêu không hề có lý do Đấy mới đúng là tình yêu đích thực Tôi mang em giấu…
Con phố dài lặng lẽ bước buồn tênh Len lỏi thức giữa sợi quên sợi nhớ Ai vẫn cứ hoài…
Mùa này hoa cải đã Nở vàng cả bến sông Anh có còn tiếc nuối Khi duyên mình lỡ không?…
Tháng tư rồi! Anh có nhớ không anh Phượng nghiêng mình thắp khung trời rực đỏ Kỷ niệm ùa về…
Sao mình mãi bận lòng mong nhớ một người dưng Dẫu lời hẹn thủy chung cuốn theo chiều gió thổi…
Mình đã cùng nhau đi qua đoạn đường dài Nhưng sao cuối cùng lại là lời ly biệt Còn đâu…