Người bảo rằng thương em lắm biết không Mùa đông lạnh giữ ấm mình em nhé Đừng để lạnh bàn…
Sống trên đời gặp nhau đâu có dễ Chắc chúng mình có duyên nợ từ lâu Hay kiếp trước năm…
Anh biết không đôi khi em đọc lại Những dòng tin mình trao gửi một thời Chợt chùng lòng nước…
Ta bây giờ bước sang tuổi 50 Tâm đủ tĩnh nhìn dòng đời xuôi ngược Chẳng màng chi những tranh…
Phải hạnh phúc nhé, người thương Đừng luyến tiếc những cung đường đã qua Dẫu lòng muôn vạn xót xa…
Tận đáy lòng mình, em muốn có được anh Nhưng em biết đó là điều không thể Em luôn luôn…
Có một người… cô ấy muốn quên đi Nhưng lại thấy bờ mi ngân ngấn lệ Mỗi canh thâu nhớ…
Anh có muốn về Hà Nội với em không Ta dạo bước bên nhau trong một chiều lộng gió Tay…
Nhiều lúc muốn giận hờn anh nhiều lắm Nhưng lại chẳng đành vì thương trái tim côi Cứ cồn cào,…
Nửa đêm thao thức nhớ về anh Bao trang nhật ký bấy nhiêu tình Gói ghém trong tim một hình…