Mai trước ngõ bung đài khoe sắc thắm
Lộc đâm chồi náo nức tắm mưa xuân
Đông ngổn ngang trông có vẻ bần thần
Như rối rắm còn phân vân đi – ở.

Bác hàng xóm khắc lồng câu đối đỏ
Tiếng cười giòn đàn trẻ đọ đồ chơi
Không khí xuân len lỏi đến nơi rồi
Trong tích tắt chợt bồi hồi lắng đọng

Năm Tân Sửu với muôn vàn biến động
Sang Nhâm Dần hi vọng được bình an
Ngồi xét suy những dang dở muộn màng
Trước khi bỏ đón nàng xuân năm mới

Nghe lảnh lót trên trời cao vời vợi
Én theo đàn vẫy gọi đón mùa sang
Bướm nhởn nhơ bay lượn dưới nắng vàng
Chờ Ong đến cùng ghẹo nàng Đào, Cúc

Sang năm mới gửi muôn vàn lời chúc
Vạn sự lành… luôn hạnh phúc, an yên
Được thảnh thơi bỏ qua hết muộn phiền
Luôn may mắn, nụ cười hiền đọng mãi!

#TAN- Trần Ánh Nguyệt

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago