Có những ngày ta không hiểu nổi ta
Đến khóc cười cũng là vì người khác
Cả ngọt bùi đắng cay mặn chát
Cũng đâu của riêng mình…

Có những ngày ta chỉ muốn lặng thinh
Một mình lang thang mặc tháng ngày vội vã
Ta đâu thể làm gì bởi ngược xuôi tất tả
Rồi cũng chỉ là hư vô…

Có những ngày buồn vui cũng mơ hồ
Vần thơ viết chơi vơi không đầu cuối
Đôi mắt dõi nhìn nơi xa xôi diệu vợi
Chẳng biết đâu chân trời …

Có những ngày nước mắt cứ tuôn rơi
Ta xót xa bởi những gì được mất
Bao yêu thương đong đầy trong ánh mắt
Bỗng tuột khỏi tầm tay…

Có những ngày ta chỉ muốn được say
Để bên anh không bao giờ tỉnh nữa
Chúng mình thương nhau sao như ngàn vết cứa
Buông hay nắm đều đau..

Có những ngày… như thế trong nhau

Phương Quỳnh

#PQ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago