Đêm u buồn ngồi đếm giọt sương rơi
Đàn bà cũ nên cuộc đời cô độc
Hạnh phúc nhỏ trượt dài theo con dốc
Để thân em gầy rộc những muộn phiền.

Ở nơi nào mới tìm thấy bình yên
Em ảo mộng về một miền đất hứa
Và mơ tưởng bờ vai anh để tựa
Nhưng tỉnh ra đôi mắt ứa lệ sầu

Người hững hờ nên chẳng nói một câu
Bỏ em lại ôm mộng đầu tan vỡ
Thôi anh nhé nếu chúng mình không nợ
Thì vùi chôn cho chữ nhớ lụi dần

Đêm nay buồn mưa tí tách ngoài sân
Đàn bà cũ qua bao lần cay đắng
Đời ngang trái đè đôi vai trĩu nặng
Một mình em trong ngõ vắng mịt mùng

Cau với trầu xây ước nguyện tình chung
Rồi đứt đoạn mộng tương phùng gãy ghánh
Đàn bà cũ, em chịu nhiều bất hạnh
Để rồi anh cũng trốn tránh hững hờ

Bích Sen

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago