Em chỉ cần một cuộc sống bình dị
Ở bên anh, là tri kỉ, người thương
Mỗi sáng sớm chân bước nhẹ ra vườn
Nghe chim hót, thơm lừng hương hoa trái.

Em chỉ cần bờ vai anh vững chãi
Em tựa vào lúc mệt mỏi, ốm đau
Ngay cả lúc em chẳng có làm sao
Vẫn được anh ôm vào lòng che chở.

Hai chúng mình hai cuộc đời dang dở
Vụn vỡ nào rồi cũng ở phía sau
Em chỉ cần ta luôn mãi bên nhau
Cùng già đi bên vườn rau, ao cá.

Em chẳng cần điều chi cao xa quá
Bình dị thôi mà ra rả tiếng cười
An nhiên sống bằng tâm thái thảnh thơi
Mặc cho đời còn nhiều điều gian khó.

Em chỉ cần giản đơn như thế đó
Nho nhỏ thôi hạnh phúc mãi đong đầy.

#AnYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago