Mai anh sẽ là chồng người khác
Em quay về tim lạc hồn yêu
Lời thương ai hứa thật nhiều
Tựa như gió thổi mây phiêu cuối trời.

Cố gắng ép đừng rơi dòng lệ
Đến chúc người trong lễ thành hôn
Bên tai tiếng nhạc dập dồn
Ngày mai xóm nhỏ cuối thôn vắng người

Cô dâu đẹp xinh tươi rạng rỡ
Bước bên người duyên nợ trời se
Tình em mưa đổ ướt nhòe
Chữ yêu gãy đoạn mà nghe não lòng

Em ở lại bên song cửa sổ
Nghĩ về người nơi phố thị xa
Ánh đèn rực rỡ chan hòa
Có còn nhớ đến duyên ta bọt bèo.

Đò vẫn cứ nằm neo bến đậu
Em vẫn hoài bên dậu mồng tơi
Nhớ ai nói chẳng thành lời
Vì người ta đã có nơi…chẳng về́.

Bích Sen

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago