Rồi một ngày hai đứa cũng cách xa
Những kỷ niệm dần nhạt nhòa tan biến
Dù em đã bao nhiêu lần cầu nguyện
Bão tố sang không lay chuyển cuộc tình.

Rồi một ngày dòng tin nhắn lặng thinh
Đèn xanh bật nhưng chúng mình không nói
Yêu thương ấy khiến anh nhiều mệt mỏi
Nên mình em ôm hết mối tơ lòng.

Rồi một ngày đời tắt lịm ước mong
Yêu thương tựa bọt xà phòng vỡ nát
Đoá Sen nhỏ dù hương đưa ngào ngạt
Cũng không làm anh khao khát nâng niu.

Cảm ơn anh, người tình cũ rất nhiều
Cho em hiểu từng được yêu như thế
Cho em biết thứ tha đâu phải dễ
Nên cuối cùng đành gạt lệ chia ly.

Lời yêu xưa chẳng có nghĩa là gì
Nên người ấy bước đi không trở lại
Mùa Đông thổi ngọn gió buồn tê tái
Em ổn mà,đừng thương hại nhé anh…!

Bích Sen

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago