THU kiều diễm khoe mình trước gió
VỀ bên đời chạm ngõ hồn yêu
BÊN nhau ước hẹn bao điều
ÁNH dương ghen tỵ đã thiêu lụi tình.

TRĂNG huyền ảo lung linh đáy nước
ĐÊM lại về mi ướt sầu cay
GỞI đi thương nhớ bao ngày
TRAO em,người trả vòng tay lạnh lùng

HƠI sương tỏa mông lung đầu ngõ
ẤM nụ cười ai đó ngày xưa
NGỌT chi một mối duyên thừa
MỀM như sợi nắng gió đưa gãy rồi

YÊU chưa trọn thì thôi người nhé
THƯƠNG nhớ kia xin rẽ qua thềm
THU VỀ BÊN ÁNH TRĂNG ĐÊM
GỞI TRAO HƠI ẤM NGỌT MỀM YÊU THƯƠNG

Bích Sen

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago