Tháng Hai bước nhẹ nhàng trong gió sớm
Thoảng mùi hương xuân chợt đến bao giờ?
Qua ngõ cũ tìm dư âm ngày trước
Vắng tiếng người nên xuân vẫn bơ vơ.

Người đến lạ chẳng thấy gì vương vấn
Tháng hai buông nhận hết lỗi riêng mình
Người để mặc xuân về thêm tuổi mới
Ngắt từng chùm hương mùa cũ rong chơi.

Ta đợi đấy người về đi ngõ vắng
Giấc hanh hao chưa lỗi hẹn khi nào
Ừ xuân đến vàng hoa mơ lần nữa
Ta nghẹn lời nghe xuân đến xanh xao.

Mưa bụi thế hay mùa xuân đang dỗi
Có ai nghe tiếng vọng lúc sang mùa?
Thôi tùy đấy tháng hai đừng chờ nữa
Người đâu về nối lại giấc mơ xưa.

-Vuong toa an-

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago