Trăng đêm nay nếu ngang về nơi đó Hãy hỏi giùm người có nhớ tôi không Trời bây giờ dù…
Tháng Hai bước nhẹ nhàng trong gió sớm Thoảng mùi hương xuân chợt đến bao giờ? Qua ngõ cũ tìm…
Đừng nhìn tôi như thế có được không? Em đốt cháy lòng tôi rồi em ạ Tháng hai đến, xuân…
Anh chẳng thích em, ừ... anh chẳng thích em Em buồn chứ nhưng mà em hết cách Trách anh ư?…
Anh bỏ mùa, bỏ phố bỏ cả em Để ra đi cùng mùa đông buốt giá Em không khóc chỉ…
Đành phong ấn cuộc tình đơn độc bấy lâu nay Rồi vùi xuống đáy vực sâu thăm thẳm Để mai…
Không thể giữ người đành phải để người đi Không thể giữ tình đành để cho tình mất Chỉ có…
Có một người luôn âm thầm thương nhớ Đến một người từng nặng nợ đời nhau Nghĩ đến thôi cũng…
Tôi về ru giấc mơ tôi Yêu thương một thoáng dỗ đời ngủ an Ngày mai thức giấc nhẹ nhàng…