Bài thơ này con viết tặng Mẹ yêu Chứa tình cảm với vạn điều muốn nói Mẹ như thể ánh…
Có phải chăng chúng mình không duyên nợ Nên muôn đời dang dở giấc mơ yêu Giữa đông rồi hạt…
Nửa mảnh hồn đơn đã xơ xác tiêu điều Vật vã nhớ thương trong bóng chiều chạng vạng Chờ đợi…
Có những ngày nhớ về lối cũ Con đường xưa hoa đã dệt mộng vàng Mỗi buổi chiều Hồ Tây…
Là đàn bà chẳng sướng đâu anh Dành cả tuổi xanh chỉ để sống vì người khác Đứng giữa cuộc…
May mắn của một người đàn bà là tìm được một người đàn ông thực sự yêu thương Một người…
Ta lạc giữa hai dòng đời quên nhớ Cứ thầm mong ai một dạ mãi thương Trong tim ta sao…
Có thể nào em nguôi nhớ về anh Nước mắt không rơi mỗi đêm tỉnh giấc Có thể nào môi…
Thương nhớ một người khổ lắm ai ơi Khi trái tim mình trót trao về nơi đó Lời yêu thương…
Tác giả: Thu Phương Tên thật: Trần Thị Thu Phương Sinh năm : 1985 Quê quán Hòa Bình, hiện sinh…