Người chở tôi về tháng Tám cũ được không? Gió heo may chợt về ngang ngõ nhỏ Lời dấu yêu…
Anh có thể nào về đơm lại cúc áo cho em? Nấu bữa cơm chiều sau giờ tan việc Và…
Em yêu biển bằng tình yêu tha thiết Bằng trái tim khờ dại của đàn bà Biển rộng dài còn…
Ai tắt lửa cho tình ta nguội lạnh Chưa đượm nồng đã chóng vánh chia phôi Ai đã hứa sẽ…
Có một người ta luôn muốn ở bên Và gọi tên khi lòng ta thấy nhớ Dù vẫn biết mùa…
Em lại tìm về với bến sông xưa Trong một chiều mưa nhức nhối vàng hoa cải Em thì thầm…
Đêm đã khuya em lặng lẽ trầm tư Nhớ về anh nhạt nhòa làn mi ướt Xa thật rồi làm…
Đêm u buồn ngồi đếm giọt sương rơi Đàn bà cũ nên cuộc đời cô độc Hạnh phúc nhỏ trượt…
Giáng sinh về người đi chật phố đông Xua hơi lạnh đang lồng từng góc nhỏ Em cũng muốn được…
Bài thơ này em viết tặng riêng anh Khi nỗi nhớ bỗng hóa thành ngọn lửa Thiêu đốt hết trong…