Em im lặng rồi anh có thấy buồn không Bao lời yêu thương em viết rồi không gửi Tin nhắn…
Cô gái à, em quàng thêm khăn ấm Có đi đâu mặc thêm áo khoác dày Nhớ đeo găng giữ…
Trên bước đường của tuổi trẻ hôm nay Có những vết thương đã dày lên thành sẹo Có những niềm…
Là con gái, phải thương mình em nhé Đừng thức khuya, kết bạn với đêm dài Yêu bản thân đừng…
Bản thân ơi tao thực lòng xin lỗi Tao đã sai trong suốt tháng năm dài Dốc tất cả chăm…
Từ bây giờ em sẽ sống cho em Cho bản thân không vì ai khác cả Đời vẫn trôi giữa…
Cuộc đời này đầy rẫy những chông gai Nào nghe anh bình tâm đi cô gái Nhớ rằng em phải…
Làm em đau lòng, anh có thấy hạnh phúc hơn không Có hả hê hơn khi thấy em là người…
Này tim ơi hôm nay ta mệt quá Gắng bao lâu dường như vẫn nhạt nhoà Đôi mắt ấy như…
Đời dạy cho ta học lại cách nhìn người Biết ai dối gian, ai chân thành, thẳng thật Đời dạy…