Nếu có buồn thì cứ khóc đi anh Đừng thao thức đến tàn canh sẽ mệt Tim em đau khi…
Anh từng nói anh yêu em nhiều lắm Dẫu chông gai vẫn tay nắm chẳng rời Nhưng bây giờ thì…
Yêu một người mà chẳng bước cùng nhau Em đã chọn cái bắt đầu như thế Dù khoảng trống đắp…
Rồi một ngày hai đứa cũng cách xa Những kỷ niệm dần nhạt nhòa tan biến Dù em đã bao…
Đêm u buồn thả hơi lạnh đi hoang Làm trỗi dậy những bẽ bàng muốn giấu Bên bến cũ thuyền…
Tôi mượn phố con đường chiều se sắt Lối đi về lạc lõng những dấu chân Tôi mượn cả tiếng…
Nếu kiếp này mình chẳng thể bên nhau Em xin hẹn kiếp sau thành chồng vợ Từ bây giờ xin…
Lần cuối cùng em viết tặng riêng anh Là tất cả chân thành em gửi gắm Bởi duyên nợ ẩn…
Yêu một người...chỉ biết nhớ nhung thôi Lắm hờn ghen cũng đành chôn giấu kín Bảo con tim trăm ngàn…
Em chỉ ước một ngày ta sum họp Về bên nhau gom góp lại yêu thương Ước một ngày ta…