Cuộc đời này vốn dĩ chẳng vẹn tròn Đừng cố sống để hài lòng thiên hạ Sẽ mệt mỏi nếu…
Anh biết không đôi khi em đọc lại Những dòng tin mình trao gửi một thời Chợt chùng lòng nước…
Bảo không nhớ nhưng thực là rất nhớ Chẳng thể nào dối gạt được trái tim Bảo người hỏi thì…
Hai chúng mình cứ lưng chừng thế thôi Nửa yêu thương, nửa hững hờ lạnh nhạt Nửa dửng dưng, nửa…
Tự khuyên mình hãy sống cho mình thôi Để ý chi lời khen - chê nhân thế Cứ mặc kệ…
Giá có thể một lần thôi anh nhỉ Mình bên nhau bình thản đón gió chiều Chẳng cần nhiều... tha…
Khi người không còn quan tâm Em hứa sẽ chẳng đau lòng Học cách an nhiên mà sống Tự mình…