Anh yêu em người đàn bà đã cũ Dẫu không còn vóc dáng tuổi đôi mươi Không vẹn nguyên và…
Tôi sợ một ngày tôi sẽ đánh mất em Như đánh mất những người từng đến trước Tôi sợ một…
Anh không đẹp và cũng không giàu có Nhưng em yêu ngay từ buổi ban đầu! Yêu một người chẳng…
Nếu đã biết bể tình là bể khổ Tại sao em cứ nhất quyết đâm vào? Để bây giờ em…
Tôi biết làm sao để xóa hết nỗi buồn Và xóa hết những nỗi đau âm ỉ ? Người ấy…
Đôi khi mình thấy thương mình Khư khư ôm lấy chữ tình đắng cay Người ta ngoảnh mặt, buông tay…
Gom hết thương yêu để trao trả cho người Trả những nụ cười, trả những dòng nước mắt Làm sao…
Những niềm vui lóe lên rồi chợt tắt Khiến cõi lòng se thắt nỗi cô đơn Chuyện yêu đương như…
Nếu như anh không buồn khi thiếu vắng em Thì sự hiện diện của em trong thế giới của anh…
Em chọn cho mình cách buông bỏ quay lưng Dù nỗi nhớ miết len sâu từng nhịp thở Chẳng phải…