Có một người dù ở chốn xa xôi Thầm lặng dõi đếm từng mùa thường nhớ Dù nẻo ấy người…
Nhớ một người đau thấu tận tâm can Nén dòng lệ sầu bẽ bàng duyên số Chẳng oán trách tim…
Cho em nợ một mối tình tri kỷ Cánh thiệp hồng in dấu chỉ đôi tên Nụ hôn yêu em…
Đã lâu rồi mình chẳng hỏi thăm nhau Dòng tin nhắn cũng lạc vào quên lãng Nhìn đèn Facebook nơi…
Có một người... Ta quen gọi người dưng Sao lại nhớ đến kiệt cùng hơi thở Khi xa người biết…
Này cơn gió chênh chao ngoài khung cửa Lang thang hoài sao nức nở gió ơi Ở ngoài kia ướt…
Tác giả : Gia Bảo Có những điều em chẳng thể nói cùng anh Đành cất giữ cho riêng mình…
Tác giả: Gia Bảo Đã bao lần em tự hứa quên anh Mà tim em cứ chòng chành thương nhớ…
Nếu anh nhất định bỏ buông Để em dọn dẹp nỗi buồn rồi đi Trước sau gì cũng chia ly…
Có những điều em đã muốn quên đi Nhưng bất chợt lại ùa về theo gió Có những lúc đi…