Mình đưa nhau về với biển được không anh.? Để ngắm trời xanh ...cúi mặt gần với biển Được ngắm…
Anh đành lòng làm phép thử tin yêu Em buông bỏ sau nhiều lần tha thứ Đời hợp tan đến…
Nếu có thể nào mình quên được nhau Quên hết đi anh trả nhau về ngày cũ Để nỗi đau…
Anh đi về phía đó những xa xôi Buốt nhói tim em những tháng ngày hoang hoải Trái tim của…
Thôi anh ạ đừng bận lòng chi cả Từng ấy năm cũng đủ đớn đau rồi Bởi khờ dại chấp…
Có phải ta quen rồi... Những ngày tháng chông chênh? Chỉ riêng một mình giữa đôi bờ quên - nhớ…
Sao người trở về rồi vội vã ra đi Chiều nay chia ly nghe tim mình rạn vỡ Kỷ niệm…
Năm tháng sau này, người có nắm tay em Đem yêu thương xoa lành bao nỗi đau ngày cũ Để…
Em trở về với những cô đơn Thành phố buồn hơn khi vắng anh ở đó Một mình em giữa…