Cho em tươi chút nhé Để kịp đón Nàng Xuân Em xin chút bâng khuâng Để thấy mình còn trẻ.…
Trong khoảnh khắc thiêng liêng mừng năm mới Đêm giao thừa đã vội nói chia tay Hồi chuông ngân lên…
Mưa phùn … giăng phủ chiều phai Chìm trong lòng phố một vài giọt thương Vết xe lăn những cung…
Trời khiến xui gặp gỡ để làm chi Cho anh đến ru hồn em dịu lại Nhưng để em ôm…
Chiếc lá vàng... Nghiêng khẽ đón heo may Em chạm khẽ Vào chiều thu bối rối Tay khẽ chạm vào…
Có những ngày ta không hiểu nổi ta Đến khóc cười cũng là vì người khác Cả ngọt bùi đắng…
Biển quê mình đẹp lắm phải không anh! Nơi hàng dương xanh thì thầm câu chuyện kể Bãi bờ thương…
Hạ trở về trên vòm lá xôn xao Cả khung trời rạo rực màu phượng đỏ Ngát giữa đầm Hương…
Em nghe gì trong nắng hạ xôn xao Mà chiều nay đong đầy trong mắt nắng Ta say khướt ...…
Đông rét mướt ủ hương nồng tháng Chạp Cả đất trời e ấp sắp vào xuân Hàng cây cũ đã…