Có một người tôi muốn sẽ ngừng thương Sao cõi dạ hoài vấn vương mong nhớ Trách định mệnh xui…
Đang mặn nồng mình chợt hoá người dưng Đang mê đắm thì ta ngừng thương nhớ Đang hạnh phúc bỗng…
Có một người tôi ngày nhớ đêm mong Bao cảm xúc cuộn đáy lòng trỗi dậy Bàn tay nhỏ chưa…
Đêm khuya rồi thành phố đã ngủ say Chỉ còn lại ánh trăng gầy soi bóng Chuông chùa điểm nghe…
Đêm buồn quá nên đêm dài vô tận Chỉ còn em mê mẩn ngắm sao trời Khoảng cách dài chia…
Em trở về khi con phố ngủ say Đèn hiu hắt sương phủ dày lá cỏ Sân ga vắng em…
Em chẳng biết mùa Thu từ đâu tới Đuổi Hạ đi chẳng kịp đợi người về Bao mùa rồi anh…
Sợ một ngày được nói tiếng yêu thương Sau đêm tối miên trường vì gãy gánh Sợ họ đến rồi…
Chúng mình giờ chỉ ở cạnh đời nhau Nhìn nhau bước mà mỉm cười anh nhỉ Chẳng có điều gì…
Gom hết thương yêu để trao trả cho người Trả những nụ cười, trả những dòng nước mắt Làm sao…