NGỦ ĐI NÀO NGƯỜI CON GÁI ANH THƯƠNG
Muộn lắm rồi sao không ngủ đi em
Lại thao thức bao đêm liền rồi đấy
Ngủ đi em sớm mai còn thức dậy
Bao nhiêu người luôn trông cậy vào em.
Em có quyền buông lỏng những thói quen
Nhưng sao phải buộc thân em như thế
Cuộc đời mà mấy ai nào có thể
Mãi vuông tròn không dâu bể đúng không.
Ngủ đi em nếu hiện tại là Đông
Em cứ việc ủ thân hồng thêm ấm
Chẳng bao lâu sẽ hết ngày rét đậm
Xuân sẽ sang nắng sẽ ấm thôi mà.
Ngủ đi em…đừng lo sợ chi xa
Ai rời bỏ ai bên ta mãi mãi…
Nếu xảy ra chẳng có gì quan ngại
Bởi đương nhiên…ngang trái lẽ vô thường.
Ngủ đi nào…Người con gái anh thương.
#YenChiTruong
Tinhyeuvanoinho.net