Thu chạm ngõ rắc vàng xuống phố Lá bàng rơi đang cố níu cành Thu về rớt sợi nắng hanh…
Chiều nay gió vô tình đùa giỡn Cho lòng em lại gợn u hoài Thời gian như thể con thoi…
Chẳng lẽ nào mình cứ thế chia ly Những ngày qua chẳng là gì...vô nghĩa? Em buồn quá tự nhủ…
Về đi em còn ngồi đấy làm chi Đợi chờ mãi cho bờ mi trĩu nặng Nếu tình yêu không…
Tháng Ba xưa... Tôi dời làng lên phố Bỏ lại cả khoảng trời quê mẹ vào xuân Cây gạo già…
Mẹ sinh anh vào một buổi chiều đông Gió mùa thổi tái tê bàn tay mẹ Anh trở thành người…
Gió mùa về em càng nhớ anh hơn Nhớ ánh mắt nhớ nụ hôn nồng thắm Nhớ vòng tay nhớ…
Em rực rỡ cùng bạn bè qua phố Đi giày cao, diện váy đỏ môi hồng Gắng buông hết oán-…
Mưa len lén thầm thì như khóc Mưa não nùng tang tóc buồn thiu Mưa về ta nhớ người yêu…
Em trả lại mùa yêu đã cũ Chút tàn phai ngày ấy qua rồi Anh trả lại lời hẹn thề…