ANH VỀ ĐI

ANH VỀ ĐI

Anh về đi đừng bận tâm chi nữa
Chúng mình sai… đừng níu kéo thêm đau
Hãy nghĩ đến hạnh phúc ở ngày sau
Có những người rất cần mình vun đắp!

Chuyện tình ta xem như mơ thoáng gặp
Tỉnh ngủ say giấc mộng cũng chìm sâu
Ta hãy về quay lại thuở ban đầu
Lúc con tim chưa xuyến xao rung động

Nếu tiếp tục cuộc đời mình dậy sóng
Thêm lụy phiền những người ở cạnh bên
Chúng mình không nợ nhưng lại có duyên
Yêu chân thành biết xa là không dễ

Nhưng anh ơi ta không thể nào mặc kệ
Mãi dối lừa một nửa của đời nhau
Rồi một ngày biết được họ sẽ đau
Khi nhận ra vợ hoặc chồng mình gian dối

Vẫn biết tình yêu thường không có lỗi
Nhưng mình sai… khi đi chẳng đúng đường
Anh về đi xin đừng mãi vấn vương
Em cố quên dù lòng thương biết mấy.

#HG – Huỳnh Giao

CATEGORIES
TAGS