NGƯỜI LẠ TỪNG THƯƠNG

NGƯỜI LẠ TỪNG THƯƠNG

Mưa tí tách rớt rơi bên cửa sổ
Lòng não nùng ảm đạm ở trong tim
Bao kỉ niệm vẫn đan ghìm còn đó
Giờ xa nhau nên nức nở bên thềm.

Thuyền tình ái dập dềnh con sóng cả
Để chúng mình thành người lạ từng thương
Ai chẳng khổ, ai chẳng buồn… anh nhỉ!?
Cây bơ vơ khi lá đã xa nguồn

Cô đơn giữa cõi vô thường vậy đấy
Đôi lúc lòng muốn quên mãi người xưa
Lấp khoảng trống nhưng chẳng vừa, thôi vậy
Bởi tại em nhớ anh đấy… hiểu chưa!?

Đêm thổn thức rét ngọt mùa hối hả
Lạnh bàn tay, tê buốt cả môi mềm
Dày nỗi nhớ, đồ đậm tên người lạ
Rưng rưng mà… lòng buồn bã nhiều thêm!

#TAN- Trần Ánh Nguyệt

CATEGORIES
TAGS