TRẢ…

TRẢ…

Trả người nhé những dấu yêu ngày cũ
Ta không còn muốn níu giữ điều chi
Trả người hết những chiều thu lá rủ
Vội vã hẹn hò rồi vội vã chia ly.

Chiều hôm ấy nhìn người quay bước đi
Để về với một người đang ngóng đợi
Là ta biết sẽ cách xa vời vợi
Chẳng bao giờ gặp lại nữa người ơi!

Lặng lẽ về lặng lẽ nước mắt rơi
Tim tan vỡ mà vờ như bình thản
Nước mắt rơi dường như cũng sắp cạn
Nên ta cười đau xót tận tâm can!

Ai thấu hiểu để ta than với thở
Để nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta
Vui một người – một người phải xót xa
Ai ấm áp – thì thôi ta nức nở!

Đồng Ánh Liễu
Tinhyeuvanoinho.net

CATEGORIES
TAGS
NEWER POST
OLDER POST