VIẾT CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ THÁNG 5

VIẾT CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ THÁNG 5

Hạ trở về trên vòm lá xôn xao
Cả khung trời rạo rực màu phượng đỏ
Ngát giữa đầm
Hương sen lặng lẽ
Thắp lửa âm thầm như em đó
Khát khao!
 
Em vẫn là em
Sinh ra từ tháng 5 ngọt ngào
Trải qua bao thăng trầm trái tim màu ấm nóng
Hạ nồng nàn những đam mê cháy bỏng
Đằm thắm dịu êm vẫn một khóe môi cười
 
Người đàn bà tháng 5
Chìm nổi giữa dòng đời
Lòng chạnh buồn
Khi qua rồi tuổi bốn mươi chạm ngõ
Giấu nỗi buồn cô đơn trong khung cửa
Tự tin mỉm cười…
hai chữ bể dâu
 
Hạ thương ơi!
Trong sắc nhớ trầm nâu
Cung đường xưa rì rào bao ngọn gió
Đừng chênh chao vì niềm tin rạn vỡ
Khoảng trời tháng 5 của em
Nhất định sẽ trở về!
 
Hoàng hôn buông
Vẫn còn đó … đam mê
Em một mình
Ngồi bên khung cửa
Gom sợi nắng tháng 5
Thương bài thơ viết dở
Chơi vơi…

Gió tháng năm
Thì thầm bản nhạc không lời
Em ơi!
Buông bỏ đắng cay
Để trong mắt em trầm nâu
Màu hạnh phúc…

Phương Quỳnh

#PQ

CATEGORIES
TAGS