XIN HÃY QUÊN EM
Quên em đi, hãy quên hẳn em đi !
Đừng nhớ nữa, em van xin anh đấy
Cuộc tình mình đã trái ngang đến vậy
Nhớ làm gì cho xa xót, vấn vương
Hãy quên đi bóng dáng một người thương
Quên giấc mộng yêu đương vừa mới khép
Gió có thể len qua khe cửa hẹp
Hai đứa mình chẳng thể cố thêm đâu !
Áo khăn xưa đã rơi lúc qua cầu
Em ngồi đếm những giọt sầu vừa rớt
Em đau lắm và cứ đau không ngớt
Em ngậm ngùi, ngậm ngùi mãi không thôi
Quên em đi, mọi thứ đổi thay rồi
Mọi thứ đã không còn như thuở trước
Quên em đi, quên cả lời hẹn ước
Rồi yên lòng mà cất bước ra đi
Dù không đành, mình cũng phải chia ly…!