BUÔNG TAY

BUÔNG TAY

Em không cố để tranh giành anh nữa
Chẳng tại sao, chỉ tại mệt anh à
Chỉ tại lòng đã cạn hết thiết tha
Và chắc tại hai ta không duyên phận.

Anh đừng nghĩ, đừng nghĩ là em giận
Hà cớ gì phải giận dỗi người dưng ?
Được quen nhau đã là chuyện đáng mừng
Giờ ly biệt , thôi thì đừng rơi lệ.

Em muốn cố nhưng mà em không thể
Bởi vì em đã tuyệt vọng quá rồi
Giờ đây em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi
Chứ chẳng muốn bận tâm điều gì khác.

Cũng có lúc em nghe buồn man mác
Nghe tâm hồn thật chua chát tái tê
Dù mùa xuân ấm áp đã quay về
Dù cây cỏ đang tràn trề nhựa sống.

Nhìn vạt nắng cuối trời nghiêng nghiêng bóng
Em mỉm cười khi quyết định buông tay…!

#NguyễnLamYên_

CATEGORIES
TAGS