MÌNH CÙNG VỀ NHÉ
Mình cùng về nơi ấy được không anh?
Em muốn ngắm trời xanh và mây trắng
Muốn tựa vai anh một lần trong im lặng
Chỉ vậy thôi, đã hạnh phúc lắm rồi.
Mình cùng về nhé, một sớm tinh khôi
Khi bình minh lên mặt trời ló rạng
Nhẹ nhàng nghe tiếng chim ca buổi sáng
Hót trong veo cùng với áng mây trời.
Mình cùng về cho nỗi nhớ … bớt chơi vơi
Má sẽ hồng hơn và môi sẽ thắm
Đừng để nỗi nhớ mãi chìm vào xa vắng
Lạc lõng một mình nơi phố thị phồn hoa.
Mình cùng về nơi rộn tiếng chim ca
Bằng lăng tím làm thẫn thờ góc phố
Đừng để nỗi nhớ quặn lên mỗi nhịp thở
Lỡ một ngày mình chẳng thể … gặp nhau…!
– Lương Thị Huyền –
Tinhyeuvanoinho.net