TÌNH MUỘN

TÌNH MUỘN

Kiếp này mình chẳng đặng chung đôi
Bởi trái ngang của tình đời nghiệt ngã
Dẫu yêu thương cũng xin làm người lạ
Hẹn kiếp sau ta sẽ được chung đường.

Tình kiếp này thôi xin chớ vấn vương
Mộng yêu đương chôn vùi trong tiềm thức
Phải chia xa sao lòng nghe rạn nứt
Kỷ niệm đẹp đọng ký ức người ơi!!

Xin chúc người cuộc sống mãi an vui
Hãy giữ mãi nụ cười tươi đấy nhé!
Mái tóc bồng mãi xanh như lúc trẻ
Nhớ giữ mình sức khỏe được bình an .

Chuyện tình buồn cũng phai theo thời gian
Và hãy xem là giấc mơ người nhé
Chào nhau thôi…lần cuối cùng ta sẽ
Tạm biệt người, ta lặng lẽ…ra đi…!

  • – Huỳnh Hồng
CATEGORIES
TAGS